Cảnh giác với các đối tượng “sửa xe máy lưu động”

Thứ sáu, 19/03/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Sau khi Báo Công an TP Đà Nẵng có bài phản ánh về tình trạng một số phụ nữ đi xe tay ga đắt tiền như Lead, Air Blade, Click... qua các đoạn đường vắng bị một số đối tượng bám đuổi rồi hô xe chập cháy, sau đó đề nghị sửa chữa với giá rẻ để trục lợi, nhiều bạn đọc và một số đại lý chính thức của Honda tại Đà Nẵng đã gọi điện đến Báo và mong muốn tìm hiểu, làm rõ mục đích, thủ đoạn của bọn lừa đảo nhằm cảnh báo cho người dân và đảm bảo uy tín cho các đại lý. Phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng đã vào cuộc tìm hiểu…

Khoảng 2 tháng trở lại đây, trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam xuất hiện một thủ đoạn lừa đảo mới: một số đối tượng thanh niên thường chạy theo sau xe máy của phụ nữ sử dụng xe tay ga (chủ yếu là các loại xe đắt tiền của hãng Honda) rồi hô cháy xe và tự xưng là nhân viên kỹ thuật sửa chữa lưu động của các đại lý Honda có uy tín tại Đà Nẵng đến giúp đỡ, lấy “giá rẻ” để trục lợi.

Trưa 23-2, chị Nguyễn Thị Bích Thúy (tổ 16, P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn) điều khiển xe Lead BKS 43U-0829 đến cầu Trần Thị Lý thì có hai thanh niên đi trên một xe máy chạy theo sau hô: “Xe cháy chị kìa, xe cháy kìa!”, khiến chị hốt hoảng dừng xe lại kiểm tra. Hai thanh niên tiến lại gần tự xưng là “nhân viên kỹ thuật” lưu động của đại lý T.T tại Đà Nẵng. Họ cho biết xe của chị bị cháy IC và đưa ra một cục gì đó màu đen, nói là IC và đề nghị sẽ sửa cho chị với giá “hữu nghị” là 450 ngàn đồng.

Qua kiểm tra thấy xe không bị cháy nên chị Thúy không chịu nhưng vẫn thấy lo lo nên không nổ máy xe mà dắt bộ đi trên cầu. Hai người thanh niên cũng bỏ đi. Một lúc sau, một thanh niên khác cũng chạy xe máy từ phía sau đến đề nghị “giúp đỡ” chị sửa xe (dù người này chưa biết xe bị hỏng gì - P.V). Thấy nghi ngờ và sợ bị cướp xe nên chị Thúy không đồng ý và gọi cho một người bạn làm ở đại lý Honda trên đường Núi Thành, nhưng vì giờ trưa nên không ai nghe máy. Chị Thúy gọi điện về cho chồng đến giúp đỡ.

Khi thấy chồng chị Thúy đến, người thanh niên đến sau không cò kè nữa mà hốt hoảng bỏ chạy. Vợ chồng chị Thúy thuê xe tải chở xe về một đại lý quen. Các nhân viên bảo hành cho biết xe của chị không hề bị cháy IC hay hỏng hóc gì cả. Chị còn cho biết, mới đây, một chị làm cùng cơ quan điều khiển xe Attila trên đường cũng bị hai thanh niên chạy theo hô cháy IC, rồi đề nghị sửa với giá 850.000 đồng.

Một đại lý Honda trên đường Hoàng Hoa Thám phản ánh: Khoảng 2 tháng trở lại đây, có đến 6 khách hàng đến yêu cầu kiểm tra lại xe vì những hư hỏng mà một số nhân viên “lưu động” đã sửa cho khách hàng trên đường. Sau khi kiểm tra, nhân viên bảo hành thông báo không hề có hỏng hóc gì, nhiều người mới biết mình đã bị lừa.

Những phụ nữ đi xe tay ga đắt tiền thường là “con mồi” của các đối tượng lừa đảo (ảnh chỉ có tính chất minh họa). 

Chị Hồ Thị Ngọc H. (21 tuổi, trú tổ 2, Phước Mỹ 1, Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam) mua một xe Lead chưa đầy 3 tháng. Chiều 14-3, khi đang chạy trên đường Nguyễn Hữu Thọ thì một thanh niên chạy xe máy theo chỉ vào đuôi xe chị nhưng không nói gì. Đi thêm một đoạn, chị H. lại bị một thanh niên khác chạy xe theo và nói xe đang cháy. Chị H. không tin nên tiếp tục chạy, được thêm một đoạn, lại có thêm một thanh niên chạy theo và nói xe đang cháy.

Quá hoảng sợ, chị H. tấp xe vào đường thì gần đó có một thanh niên cũng dừng xe lại hỏi thăm, cho biết xe chị H. bị hỏng và tự xưng là “nhân viên kỹ thuật” của một đại lý Honda uy tín ở Đà Nẵng rồi đề nghị sửa giúp. Người này thò tay xuống gầm xe móc ra một vật màu đen nói là xe chị H. đã bị cháy IC, nếu thay đồ Nhật thì mất 1,6 triệu đồng, còn đồ Trung Quốc thì khoảng 450.000 đồng. Vì không mang theo nhiều tiền nên chị H. chần chừ rồi gọi điện về nhà, gia đình bảo cô gửi xe nhà người quen gần đó để sửa sau.

Hôm sau chị H. cùng bố ra Đà Nẵng bảo hành xe thì phát hiện xe không hề hư hỏng. Tương tự, chị Lê Thị Hồng Phong (28 tuổi, trú 40/2- Nguyễn Hữu Thọ) cũng mua một chiếc xe Lead chưa đầy 1 tháng, nhưng khi nghe những lời “hù” như vậy rất hoảng sợ liền gọi điện về cho người thân, thấy vậy chúng chỉ dùng tuốc-nơ-vít thò tay xuống xe giả vờ chỉnh sửa và bỏ đi, dặn chủ nhân phải thay IC gấp nếu không sẽ bị cháy xe. Khi người nhà chị Phong đưa xe đến cửa hàng kiểm tra, xe hoàn toàn bình thường.

Theo một số người phản ánh, khu vực thường xảy ra tình trạng này là ở cầu Trần Thị Lý, đoạn trước Bảo tàng Điêu khắc Chăm, đường Sơn Trà - Điện Ngọc, Nguyễn Hữu Thọ...; thậm chí “đội quân” lừa đảo này còn xuất hiện tại Hội An, tuyến đường tránh Vĩnh Điện...

Chúng tôi cũng đã có cuộc trao đổi với một số đại lý Honda tại Đà Nẵng và tất cả đều khẳng định không hề cho nhân viên kỹ thuật của mình đi sửa xe lưu động như vậy và khuyến cáo khách hàng khi xe có sự cố hãy mang xe đến đại lý để được bảo hành theo chế độ. Chúng tôi thấy rằng, việc một số kẻ đã lợi dụng vào sự nhẹ dạ của một số phụ nữ để trục lợi trong thời gian qua không những là hành vi vi phạm pháp luật mà qua đây cũng làm ảnh hưởng đến uy tín của một số đại lý xe máy. Và trên hết, mọi người nên tự cảnh giác để tránh bị lừa.

Anh Tuấn